Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013
CHUYỆN TÌNH CÔ GIÁO LƯU QUANG
Nhãn:
Tập 11 (Vần thơ con cóc)
,
Thơ tự do
MƠ CƯỜI
Nhãn:
Tập 11 (Vần thơ con cóc)
,
Thơ tự do
KHOE HÀNG - HÀNG KHOE
Nhãn:
Tập 11 (Vần thơ con cóc)
,
Thơ tự do
CON NUÔI - CON BỒ
Nhãn:
Tập 11 (Vần thơ con cóc)
,
Thơ tự do
Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013
YẾM ĐÀO VÀ HOA SEN
Nhãn:
Tập 11 (Vần thơ con cóc)
,
Thơ Lục bát
Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013
DUYÊN QUÊ
Nhãn:
Tập 11 (Vần thơ con cóc)
,
Thơ Lục bát
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
DÁNG NGỌC
Nhãn:
Tập 11 (Vần thơ con cóc)
,
Thơ tự do
NHUỘM TÌNH ĐÔNG
NHUỘM TÌNH ĐÔNG
Đông về rồi lạnh se trời phương Bắc
Cỏ thu mình trời biến sắc buồn thinh
Cây rũ bỏ chiếc áo mầu sặc sỡ
Nức nở hờn bình nóng lạnh thời gian...
Chiếc lá vàng không thèm đời rơi rụng
Khổ lá xanh níu chẳng được rơi theo
Cây không áo não lòng trơ run rẩy
Thưởng ngoạn cười, lạnh hỏi rõ tây hây...
Cỏ thu mình trời biến sắc buồn thinh
Cây rũ bỏ chiếc áo mầu sặc sỡ
Nức nở hờn bình nóng lạnh thời gian...
Chiếc lá vàng không thèm đời rơi rụng
Khổ lá xanh níu chẳng được rơi theo
Cây không áo não lòng trơ run rẩy
Thưởng ngoạn cười, lạnh hỏi rõ tây hây...
Nhãn:
Tập 11 (Vần thơ con cóc)
,
Thơ 8 chữ
Đăng ký:
Nhận xét
(
Atom
)









