CỐ GẮNG MUÔN NƠI
(Gieo vần tiếp)
Cố gắng đi tìm trong cơn mộng
mị
Giữa chốn phồn hoa quá nhiều
lệ phí
Cung vàng gác tía làm mụ mị
ta
Quên đi hiếu thảo với cha mẹ già…
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
CỐ GẮNG MUÔN NƠI
(Gieo vần tiếp)
Cố gắng đi tìm trong cơn mộng
mị
Giữa chốn phồn hoa quá nhiều
lệ phí
Cung vàng gác tía làm mụ mị
ta
Quên đi hiếu thảo với cha mẹ già…
SẼ KHÔNG NHƯ LÁ VỚI CÀNH VÀO THU
(Tân hình thức)
Em nhận được tin báo anh sẽ ra nước
ngoài một thời gian một thời gian thôi không
lâu đâu cùng lắm là cuối thu về thôi
mà sao lại có nhiều miệng lưỡi nói lời
THỰC NGHIỆM
(Thập ngôn bát cú)
Chỉ là em từng học nghành tâm lý học qua
Nên lập luận cũng dễ cảnh báo họ thôi mà
Nghĩa vẫn thế ý chang đâu có hề thay đổi
Chẳng khoa chương nhưng hiệu quả bởi sự thật thà
MƯA LŨ MIỀN BẮC
Bão tan lũ lại hoành hành
Phong Châu cầu sập mong manh phép mầu
Thái Nguyên ngập nước rất sâu
Người dân trèo nóc nhà cầu cứu… thương
Cao Bằng sạt lở xuống đường
SIÊU BÃO YAGI
Thế rồi bão cũng suy tàn
Ya-gi để lại tan hoang một miền
Quảng Ninh chịu trận đầu tiên
Hải Phòng, Nam Định tiếp liền Hải Dương
Thái Bình, Hà Nội, Hưng Yên
GIẤC MỘNG TÓC MÂY
(Bát ngôn bát cú)
Mắt mờ tóc bạc vẫn mộng tuổi xanh
Dẫu biết chỉ là hồi ức chiếu thành
Làm sao băng phong được quả tim nhỏ
Dường như chưa lúc ngủ thức cùng anh