Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

EM NHỚ ANH

 

 


EM NHỚ ANH

*** Thơ Thất ngôn ***

(Gieo vần nối)

 

Em nhớ anh góc nhỏ lạnh hờn

Khói thuốc chập chờn cô đơn lắm
Kỉ niệm về nức nở phòng vắng

HỜN ĐÀO

 

 


HỜN ĐÀO

(Thất Nhị Nhất)

 

Hoa đào anh ngắm trong đêm vắng
Thăm thẳm

Buồn…

 

Xuân không em đêm hờn khắc khoải

NỤ CƯỜI LẠ

 

 


NỤ CƯỜI LẠ

*** Thơ Lục ngôn ***

(Gieo vần nối)

 

Lặng bên em mùa xuân ạ
Em hãy nhìn cuộc sống kia
Ít niềm vui, nhiều sầu bi

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

XIN ĐỪNG ĐỂ KHỔ CỰC CUỘC SỐNG GIẾT CHẾT NỤ CƯỜI

 


 

XIN ĐỪNG ĐỂ KHỔ CỰC CUỘC SỐNG GIẾT CHẾT NỤ CƯỜI

(Song tứ lục bát)

 

Lặng lẽ ra đi
Mang được những gì
Có chăng một nỗi sầu bi
Vai gầy ôm ấp nhâm nhi quê à…

CƯỜI MỘT MÌNH

 

 


CƯỜI MỘT MÌNH

*** Thơ Lục ngôn ***

(Gieo vần nối)

 

Năm tháng thấm thoắt trôi qua

Tóc đã pha mầu sương gió
Nụ cười giờ đây méo mó

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

 

 


LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

(Thất ngôn bát cú)

Đầu xuân vui tết chúc bình an
Chúc tươi, chúc khỏe, chúc giàu sang
Chúc ông, chúc bà dài Thọ đượm
Chúc bác, chúc cô thấm Lộc tràn