Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

THẬT – GIẢ

 

 


THẬT – GIẢ

 

Ai cũng nhớ về quê

Nhưng nào muốn về sống

Ai cũng nhắc cánh đồng

Nhưng không lần chăm sóc

Ai cũng đôi lần khóc

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

BIỂN TÌNH 1

 

 


BIỂN TÌNH 1

 

Theo anh về với biển

Thấy tháng ngày êm trôi

Thấy mình đã có đôi

Nhiều nụ cười ngồi đếm…

 

Hỡi thời gian quý mến

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

BIỂN TÌNH

 

 


BIỂN TÌNH

 

Sóng cứ hồn nhiên như lớp người trẻ

Đang yêu, thầm thì bên nhau thật khẽ

Từng lớp sóng tìm bờ cát vỗ về

Dịu khung trời, hiền ngọn gió nhiêu khê…

 

Cát giống như bức tường chia thế giới

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

BÓNG GIÀ

 


BÓNG GIÀ

 

Vô thường dõi cảnh chốn gần, xa

Chợt thấy xung quanh lạ bóng già

Phải mắt không còn minh mẫn nữa?

Hay sương lắm quá nhạt nhoà à?!

Con đường đứt đoạn theo chiều gió

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

ĐẢO ĐIÊN

 

 


ĐẢO ĐIÊN

 

Muốn xé toạc ta ra

Để làm đôi con rối

Một - cho đời hành tội

Một - ôm mối tình thơ...

 

Đời bắt gói giấc mơ

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

NGUỒN SAY

 

 


NGUỒN SAY

 

Chén sầu nựng bóng đêm đau

Soi trong đáy chén nông - sâu hồn người

Rưng rưng giọt lệ cuộc đời

Gắn lên, treo tạm nơi đôi mắt này

Kim tiền được - mất trong tay

Ngây, khờ, bất lực ngậm thay vị nhìn

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

TIỄN...

 


 

TIỄN...

 

Ngắm nàng áo cưới song đôi

Kèn vui như trống vang đời kiệu hoa

Hạnh nhiều may mắn, an hoà

Phúc thêm giàu có ghép là treo lên

Son tươi quyện bóng môi mềm

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TIỄN THU

 


 

TIỄN THU

 

Tiễn thu với một đêm buồn

Lần trời mãi chẳng thấy hồn của đêm

Để pha tửu nựng môi mềm

Để vần thơ ngọt, trong thêm trắc - bằng…

 

Tiễn thu - khóc chút - nên chăng?

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

VẾT NHƠ

 

 


VẾT NHƠ

 

Trộm bò, trộm lợn, trộm gà

Trộm trong siêu thị trộm ra ngoài vườn

Táo, lê, nho, quýt... đêm sương

Hồng, dưa... vào cuộc dở ương xứ người

Bề-tô-na-mự - nước tôi

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TÀN THU

 

 


TÀN THU

 

Nắng khẽ nở nụ cười trông nhạt tệ

Vàng phai mầu cứ kệ thế thôi sao

Thu lầm lũi phiên gác cuối bàn giao

Vàng cũng hết theo lá già giã biệt...

 

Mây trăn trở một mùa thu xám xịt