MỘT NỖI NIỀM
* Thơ Thập ngôn *
(Gieo vần tiếp)
Mùa hoa gạo đến rồi đỏ rực rỡ trên cây
Em bỗng nhớ anh lắm và tìm về nơi đây
Nhiều bông hoa rơi đầy vì hình như cũng nhớ
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
MỘT NỖI NIỀM
* Thơ Thập ngôn *
(Gieo vần tiếp)
Mùa hoa gạo đến rồi đỏ rực rỡ trên cây
Em bỗng nhớ anh lắm và tìm về nơi đây
Nhiều bông hoa rơi đầy vì hình như cũng nhớ
CHỚ ĐỂ GIÓ LAY
*** Cửu ngôn ***
(Gieo vần tiếp)
Cung đàn réo rắt vẽ họa thời
xưa cũ
Cây và hoa lắc lư trong
gió cổ vũ
Cơn gió chui ra từ bụi cỏ um tùm
NỐT NHẠC VẪN CÒN BAY
* Thơ Thất ngôn *
(Gieo vần tiếp)
Ông nhạc sĩ gầy nhom lỏng
khỏng
Như những thanh âm nhẹ bay
bổng
Chui tuột vào bộ quần áo nâu
GẶP LẠI ĐẠI CA LỚP
(Gieo vần tiếp)
Hắn ngơ ngác
Rồi biến sắc
Khi nhận ra
Người đi qua…
TỬU TIÊN
(Gieo vần tiếp)
Chén rượu vui với bạn
Cao Bằng rồi Bắc Cạn
Lai rai sáng đến chiều
Thấy đời thật phiêu diêu…
GIẤC NGỦ CỦA TÌNH YÊU
(Gieo vần tiếp)
Chiếc xe sang đến đón em
đi mất
Bỏ lại những bậc thềm trơ
trụi thật
Hàng cây bên đường vẫn đứng
ngóng ai
Lớp vôi quét lại trên gốc đúng bài…
PHIÊU BỒNG
(Gieo vần tiếp)
Đôi bàn tay em mềm mại
Trên những phím đàn chậm
dãi
Tiếng đàn vang vọng ngân
nga
Khi trầm lúc bổng hiền hoà…
CỐ GẮNG MUÔN NƠI
(Gieo vần tiếp)
Cố gắng đi tìm trong cơn mộng
mị
Giữa chốn phồn hoa quá nhiều
lệ phí
Cung vàng gác tía làm mụ mị
ta
Quên đi hiếu thảo với cha mẹ già…
ĐỪNG TUỲ TIỆN
(Gieo vần tiếp)
Cứ thử tuỳ tiện thử xem
Rồi sẽ thành một thói quen
Nhỡ không kiếm ra tiền nữa
Lấy gì dỗ dành mỗi bữa…
MÙA SEN NĂM NÀO LẠI NỞ
(Gieo vần tiếp)
Có một bông sen
Rực rỡ như em
Hương thơm ngào ngạt
Dưới trời trong vắt…
SỐNG THẬT
(Gieo vần tiếp)
Tình yêu đủ lớn rồi
Bàn việc kết hôn thôi
Nhé đừng gây thương tổn
Đau lòng không tính vốn…
VĨNH BIỆT CỤ TỔNG
(Gieo vần tiếp)
Một vì sao bỗng nhiên vụt tắt
Muôn triệu người trào dâng
nước mắt
Khóc thương tiếc cho một anh
hào
Cả cuộc đời giản dị thanh tao
MỘT THOÁNG
(Gieo vần tiếp)
Gió thấy gì?
Đôi hàng mi
Đậm một chút
Cười cong vút…
GÓC KHUẤT
(Gieo vần tiếp)
Chàng họa sĩ vẽ tranh
Kể tuổi thơ con phố của anh
Nhiều hàng quán
Đông thường là buổi sáng…
SỐNG NHẸ NHÀNG
(Gieo vần tiếp)
Chao nghiêng nón lá
Khoe cô gái lạ
Có mái tóc dài
Xuôi xuống bờ vai…
ĐÓI
(Gieo vần tiếp)
Hắn ngồi
Ngó nồi
Sắn luộc
Sắp được…
HẾT HỒN
(Gieo vần tiếp)
Giúp bạn
Sửa soạn
Căn phòng
Vừa xong…
NGƯỜI TỪNG QUEN
(Gieo vần tiếp)
Bất thình lình ta chạm phải ánh mắt của
nhau
Em vội quay đi lảng tránh cặp mắt như
đau
Đang căng ra sau nhiều lần khóc cạn
nước mắt
Khi rời những vòng tay đã ôm em thật chặt…
THANH XUÂN ĐỂ LẠI XỨ NGƯỜI
(Gieo vần tiếp)
Em nghẹn ngào giận dỗi nỗi buồn rất
bâng quơ
Giọt nước mắt tự dưng ứa ra từ bao giờ
Vỡ giàn giụa trên hai gò má trắng hồng
ấy
Xuống đôi môi mấp máy muốn nói điều đang trỗi dậy…
MÙA XUÂN Ở TRỌ
(Gieo vần tiếp)
Xuân còn thèm khát mộng
Giữa tâm mơ cuộc sống
Gieo hạt giống xa quê
Biết khi nào quay về…