Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

KHÔNG TIN



KHÔNG TIN

(Thất ngôn bát cú)

 

Nức nở tim anh luyến tiếc nhìn
Tay chìa mắt ngước lặng cầu xin
Đành quên ấm áp còn nguyên dấu
Rũ bỏ nồng nàn vẫn nhớ in

KẾT TỘI MÙA THU



KẾT TỘI MÙA THU

Tan vỡ rồi tình yêu đầu khờ dại
Đời xô văng trinh trắ
ng trái tim này
Đ
ời đặt đây những toan tính thấp hèn
Trái tim đau, trái tim
ứa nghẹn
Sẽ không yêu - ta hẹn với tim rồi
Gồng mình lên - ôi khắc nghiệt cuộc đời
Giông bão nổi thân gầy em chới với
Sắp qua đời bé bỏng trái tim em

MÁC



MÁC

Thương thay tâm lý dân mình
Chê nội sính ngoại hành trình công phu
Phân phối mấy nhãn lù lù
Thay tên đổi họ bội thu độc quyền
Bình mớ
i rượu cũ nghiễm nhiên
Dân ta hí hửng tung tiền sắm mua
Ôm về ngồ
i đó hay chưa
G
ật gù nức nở sớm trưa ngoại mà

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

KHÔNG NHỚ EM ĐÂU



KHÔNG NHỚ EM ĐÂU


Xa em rồi anh không nhớ em đâu
Cái nỗi đau do chính tay em khắc
Luôn nhắc anh - nên chắc đã quên rồi
Anh đã có ng
ười động viên an ủi
Không xinh đẹ
p, giàu có - nhưng có tình
Không cho anh những cực hình đau đớn
Không bên anh rồi nhắ
c tên người khác
Không chạy theo những xô diễn của đời

NUỐI TIẾC


NUỐI TIẾC

Bao kiêu hãnh dâng đầy trong em đấy
Công việ
c này địa vị nữa thấy chưa
Gái m
ột con trông mòn con mắt nhé
Bao
chàng mơ - tán tỉnh cứ từng giờ
Anh phải hiểu, phải biết điều đó nhé
Không chia tay - li dị ngay bây giờ...

Anh không mắng - không nói gì - lặng lẽ

Nhún như
ờng... một, hai... nhiều lần như thế

THẤT TÌNH


THẤT TÌNH

Xa em rồi - anh nhớ lắm em ơi
Nh
ớ ánh mắt - nhớ đôi môi
Đờ đẫn quá - bầu trờ
i ngơ ngẩn nắng
Yêu lắm mà - lệ đắ
ng rơi
Hỡi ai ơi - sao người đi - sao thế?
Chân thành này - bể vỡ rồi
Luyến ái cuộc đời gieo trồng vun xới
Nụ
hoa tươi những niềm vui

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

NGƯỢC LỐI



NGƯỢC LỐI


Ngược lối thu qua tà áo mỏng
Xanh vàng đ
ối diện khác nhau tường
Nón cũ rổ
thưa còng lưng c
Tươi hoa duyên dáng ng
ọc ngà em...

Trái - phải dòng đờ
i thôi nhường lối
Phía trư
ớc mầm non đưm hương đời
Dép guốc bổ
đường mòn lộc cộc
Chân già chai sạn miế
t đưng thương...

SINH-LÃO



SINH-LÃO

Tám mươi bảy năm
Lặng chạy theo cuộc sống
Không bon chen
Không đòi hỏi
Trầ
n lưng gầy che nắng chở cháu con
Không oán thán
Ốm tự nằ
m gượng gắng
Không thuốc nào bằng ý trí đâu con...