Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

THẢ MỘNG



THẢ MỘNG
(Lục ngôn thể)

Đây biệt thự, tớ hằng mong
Dẫu mưa nắng, chẳng xá lòng
Ly đầy ấm rưu bao người ngóng
Chén ngập hương trà mấy kẻ trông
Tấu đon thiên trường say ái hóng
Hòa bài địa hải ngất ân hong

MẸ CỦA CON



MẸ CỦA CON
(Song thất lục bát)

Thời gian khắc nếp nhăn mẹ ạ
Khổ cuộc đời tóc đã già sao
Trăng nhìn nước mắt lao xao
Trĩu đôi mắt mẹ thì thào: nín con

Sống hãy nhớ vuông tròn đạo hiếu
Kệ cuộc đời nợ thiếu con nghe
Tâm người một chuỗi u mê

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

MONG CON



MONG CON
(Lục ngôn thể)

Chín tháng đi, mười ngày chờ
Bàn tay mẹ, vuốt giấc mơ
Khi trườn nghịch, hằn bụng lệch
Lúc đp chơi, nổi chân quờ
Hạnh phúc đâm chi thơm khắp chốn
Niềm vui rộn nở tỏa vô bờ
Thiêng liêng tiếng khóc ngày mai vọng
Ấm áp xuân về quyện tích thơ...

MỘNG XA


MỘNG XA
(Lục ngôn thể)

Anh đi phía đó ngp mưa giông
Lệ đẫm nhìn theo xé lòng
Giấc mộng gào kêu nhòa bóng khuất
Cơn mơ thét gọi lóa hình trông
Hờ son rũ bỏ bờ môi tái
Hững phấn vùi chôn cặp má hồng

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

EM LÀ MÙNG TÁM THÁNG BA



EM LÀ MÙNG TÁM THÁNG BA
(Thủ nhất thanh)

Em về phố rộn tiếng chim ca
Em đến cùng xuân phát tặng quà
Em hé môi cười cây nhú lộc
Em đùa ánh mắt cỏ đơm hoa
Em buông sắc tỏa vui ong đến
Em thả hương nng thích bướm qua

KHỔ ÍT QUÀ ÍT



KHỔ ÍT QUÀ ÍT

Anh lo mùng tám tháng ba
Tiền khô cháy túi kiếm quà ở đâu?
Mưu sinh ăn miếng khóc rầu
Đng lương bèo bọt phẩm mầu mốc không
Cha mẹ nghèo khó nhà nông
Quanh năm chỉ biết ruộng đồng cấy phơi
Đắng lòng thiên hạ ngậm cười
Bó hoa trăm triệu nghẹn đời than ca

MÙNG TÁM THÁNG BA


MÙNG TÁM THÁNG BA
(Lục ngôn thể)

Ngóng đợi mãi, ngày nhận quà
Mình cùng đập phá tẹt sân ga
Tháng ba phụ nữ vùng lên á
Mùng tám chị em nổi dậy chà
Khắc khoải từng giờ mâm bát rửa
Bâng lâng những phút quét sân nhà
Ngày mai mộng hết rồi nhá
Nhẫn nhịn tặng nụời hoa...

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

LẤY CHỒNG

 


 

LẤY CHỒNG

(Haiku)

 

Trắng muốt

Qua cầu

Cô dâu...

 

05/03/2014