LẤY CHỒNG
(Haiku)
Chiêc nhẫn
Nụ hôn tạm biệt
Chồng xa...
05/03/2014
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
LẤY CHỒNG
(Haiku)
Chiêc nhẫn
Nụ hôn tạm biệt
Chồng xa...
05/03/2014
RU LÒNG
(Lục ngôn thể)
Gió với nắng quyện múa phiêu bồng
Nụ cười nở ở lại ngóng trông
Khó nhọc bộn bề cuộc sống
Gian truân lặng lẽ cánh đồng
VUI XUÂN
(Lục ngôn thể)
Chúc năm mới cùng đón xuân sang
Đào mai khoe tiếng pháo rộn ràng
Chữ bình đặt cạnh khung lối
Câu đối treo bên hai hàng
KHÁT
(Lục ngôn thể)
Sa mạc cằn cỗi làm sao
Cây khô cháy giếng cạn ước ao
Năm châu cầu thôi hạn hán
Bốn biển mong mãi mưa rào
DẠ KHÚC HỈ XUÂN
(Lục ngôn thể)
Xuân se duyên mình nên vợ chồng
Chín muồi hoa nụ đơm bông
Ngóng đợi thỏa lòng ấm mộng
Mong chờ toại dạ mơ nồng
NỐT TRẦM
Mẹ ơi
Bếp tắt mất rồi
Tóc già sợi bạc hơn vôi
Trắng... lòng...
Mẹ ơi
MÙNG TÁM THÁNG BA CHO... HAI CHÂN
(Thủ nhất thanh)
Mừng cô mỹ vị hương thơm ngất
Mừng chị cao lương tỏa ngát say
Mừng ả trang đài ai pát xịn
Mừng em quý phái tập đô dầy
HẠ
(Lục ngôn thể)
Say cảnh Hạ Long đẹp ngần
Buồm no gió vẫy mộng xuân
Công cha chạm trổ non trèo núi
Nghĩa mẹ thêu thùa hải níu vân