Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

KÉO TÌNH YÊU DẬY



KÉO TÌNH YÊU DẬY
(Song tứ bát)

Sắc trắng, sắc đỏ
Lá xanh non tơ
Bồng lên sức sống cõi mơ yếm đào...

Da mềm ước ao
Váy xanh thì thào
Thèm thuồng đôi mắt khát khao loài người...

ĐÁM TANG KHÔNG THI THỂ




ĐÁM TANG KHÔNG THI THỂ
(Lục ngôn)

Chiều đông quạnh quẽ trôi đi
Ảm đạm âm u nặng trì
Con thuyền vắng không còn nữa
Khổ sóng xô những sầu bi
Biển xanh khóc người ở lại
Đám tang than bức ảnh ghì

NỖI BUỒN LÀN GIÓ



NỖI BUỒN LÀN GIÓ

Tình yêu đầu tôi mải mê tìm kiếm
Những kim tiền để đáp ứng tình em
Mộng dài thêm, nhu cầu cũng nhiều thêm
Đòn gánh gẫy, đôi quang tình trơ nhẩy...

Những ngày dài ôm tim gầy đau khổ
Giấc mơ buồn rạng rỡ nụời em
Dòng xuôi - ngược giọt nước hững hờ thềm
Con xe đẹp, đôi môi mềm khúc khích...

THÁC LOẠN




THÁC LOẠN

Nhìn xem các cậu cho xin nháy
Ngó thấy vài anh bấm tặng liền
Nhộn nhịp mây về từ khắp chốn
Tung tăng gió đến ở bao miền
Cô nàng thác loạn bên bờ biển
Chú bé khoe hàng cạnh suối tiên
Ốc,cá, san hô ùa lại ngắm

BÊN NGÔI MỘ GIÓ



BÊN NGÔI MỘ GIÓ
(Thất ngôn)

Bên ngôi mộ gió người bạn anh
Sóng xô con sóng khóc tròng trành
Con tàu mất dấu trong đêm tối
Nhiều người để lại biển xuân xanh
ớng ánh mắt xa xăm nơi biển
Con sóng già đầu bạc kể than

BÁN TRĂNG



BÁN TRĂNG

Sầu đời hái nguyệt bán ai mua
Tỏa ngát trời đêm chứ mấy vừa
Đủ bạc thăm hàng say sắc tỏa
Dăm đồng đến quán ngất hương đưa
Cô liêu một bóng không người hỏi
Trống vắng riêng đời chẳng kẻ thưa
Tửu quyện pha trăng ân ái uống

ẾCH ƯƠNG KHÓC ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG




ẾCH ƯƠNG KHÓC ĐỜI ĐÁNG THƯƠNG

Mắt đỏ hề lồ chú ếch ương
Ngồi cành củi mục thán đời thương
Keo sơn mấy kẻ dơ tay thối
Gắn kết dăm thằng thở mõm hương
Cộng khổ xưa thôi không có cãi
Đồng cam dạo trước lấy đâu lường
No diều vẫn nhét trương phình bụng

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

MỘNG TÌNH TÔI




MỘNG TÌNH TÔI

Ru tình vừa ngủ
Đã thấy mộng chưa
Thiên thai động chủ
Vạch lối chui vừa

Say sưa nhìn ngắm
Đẹp quá đi thôi
Cảnh tiên xanh thắm
Ái nữ xòe môi