Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013
MẸ ƠI
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 8 chữ
CHIÊM BAO
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
ĐI TÌM TUỔI THƠ
ĐI TÌM TUỔI THƠ
Còn đọng không? vương không thời thơ dại
Khẽ thẹn cười, ta, vài đứa tắm sông
Chiều ngiêng bóng vọng không kỉ niệm
Ta tồng ngồng con cá bống dòng sông
Mi cũng rứa hơn răng ta cười cợt
Lặn ngụp cười vang đất mẹ tuổi thơ
Ai thèm mơ qua đây vui giấc mộng
Dám tồng ngồng... tìm kiếm lại... xưa không?
Khẽ thẹn cười, ta, vài đứa tắm sông
Chiều ngiêng bóng vọng không kỉ niệm
Ta tồng ngồng con cá bống dòng sông
Mi cũng rứa hơn răng ta cười cợt
Lặn ngụp cười vang đất mẹ tuổi thơ
Ai thèm mơ qua đây vui giấc mộng
Dám tồng ngồng... tìm kiếm lại... xưa không?
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 8 chữ
KỲ NGỘ
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
THƯƠNG NGƯỜI MIỀN TRUNG
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013
TIẾNG SÁO THIÊN THAI
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ tự do
KHÚC THU CA
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)