Thứ Ba, 17 tháng 9, 2024

THỰC NGHIỆM

 

 


THỰC NGHIỆM

(Thập ngôn bát cú)

 

Chỉ là em từng học nghành tâm lý học qua

Nên lập luận cũng dễ cảnh báo họ thôi mà

Nghĩa vẫn thế ý chang đâu có hề thay đổi

Chẳng khoa chương nhưng hiệu quả bởi sự thật thà

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

MƯA LŨ MIỀN BẮC

 


 

MƯA LŨ MIỀN BẮC

 

Bão tan lũ lại hoành hành

Phong Châu cầu sập mong manh phép mầu

Thái Nguyên ngập nước rất sâu

Người dân trèo nóc nhà cầu cứu… thương

Cao Bằng sạt lở xuống đường

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

SIÊU BÃO YAGI

 


 

SIÊU BÃO YAGI

 

Thế rồi bão cũng suy tàn

Ya-gi để lại tan hoang một miền

Quảng Ninh chịu trận đầu tiên

Hải Phòng, Nam Định tiếp liền Hải Dương

Thái Bình, Hà Nội, Hưng Yên

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

GIẤC MƠ KHÓC THẬT

 

 


GIẤC MƠ KHÓC THẬT

(Gieo vần chéo)

 

Em từng chờ

Một điều khác

Trong giấc mơ

Vẽ nghệch ngoạc…

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2024

NAY NÀO CÓ KÉM HOẠ SƯ

 


NAY NÀO CÓ KÉM HOẠ SƯ

(Tân hình thức)

 

Hắn ngồi đưa đều

cổ tay và cố

gắng sao cho mềm

mại nhất để tạo

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2024

GIẤC MỘNG TÓC MÂY

 


 

GIẤC MỘNG TÓC MÂY

(Bát ngôn bát cú)

 

Mắt mờ tóc bạc vẫn mộng tuổi xanh

Dẫu biết chỉ là hồi ức chiếu thành

Làm sao băng phong được quả tim nhỏ

Dường như chưa lúc ngủ thức cùng anh

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2024

NGƯỜI YÊU CŨ

 

 


NGƯỜI YÊU CŨ

(Hoán vận)

 

Gió gọi anh về Ướp sắc Thu

Hồn nhiên tiếc hả: Ước thêm Bù

Em thường ngóng đợi Như hồi Trước

Nắng vẫn mong chờ Được góc Xưa

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2024

QUÊ TA ĐÂY Ư

 


 

QUÊ TA ĐÂY Ư

(Gieo vần ba tiếng)

 

Ta trở lại nơi đây hơi muộn màng

Nên hờn dỗi tha thứ không dễ dàng

Con đường cũng gồ ghề hơn lần trước

Xoay một vòng để hoà vào xóm làng…