Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

MỘT NỬA


MỘT NỬA
(Tam ngũ hành)

Tôi lang thang
Từng bước tôi kiếm tìm
Một nửa riêng
Một nửa của đời tôi...
Chưa tìm thấy
Có thể là không thấy
ng không sao
Đành sống vậy, vẫn tìm...
Râu có dài
Tóc bạc phai sương gió
Không bao gi
Tôi lấy nửa của ai
Đem ghép lại
Bỏ mặc nửa thứ hai...
Bi ai cười
Ai oán, vui đời mới
Bấy nhiêu thôi
Nặng nhẹ đó dòng đời...
Đừng sống vội
Mà tìm sai một nửa
Kệch cỡm rồi
Bỏ chạy? chạy trốn sao?...
Chưa tìm được
Nghĩa là chưa tìm thấy
Niềm tin còn
Nửa ấy sẽ thấy thôi...

21/10/2013
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét