Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

HẠNH

 

 


HẠNH

 

Xem thôi! Chỉ dõi theo thôi

Tự dưng mất dấu thấy người nhạt tênh

Mắt đời một phía chênh vênh

Nông sâu bạc bẽo ai bênh nổi nào

Ngộ ra chữa bệnh kịp sao

Lỗi xin tình nghĩa gói vào đêm đen

Đi theo phía có ngọn đèn

Lại kêu chói mắt đôi phen khóc cười

Cạn tình canh bạc bốc chơi

Nơi thì trời phạt có nơi trời hành

Thương thay mãi chẳng trưởng thành

Phương này hướng đó kẻ ganh người lành

Trời thay y mãi chưa xanh

Ba y một bát bước nhanh chẳng nề

Đồng tình không đó hồn hề

Chúng mình không hội cũng về bồng lai

Kệ thôi hội nhòm bầy gài

Con thuyền Đại đạo mấy ai được ngồi

Tốt đời đẹp đạo tuyệt vời

Mong cho hạnh phúc muôn người an vui…

 

11-06-2024

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét