Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

KẺ PHẢN BỘI TÌNH YÊU



KẺ PHẢN BỘI TÌNH YÊU

Anh lang thang giữa bộn bề cuộc sống
Tự hỏi rồi trả lời cũng bao nhiêu
Vòng luẩn quẩn cứ buộc rồi lại tháo
Khẽ lặ
ng cười, câu trả lời dong chơi...

Cơn g
ió nào làm ta vấp phải nhau
Đồng cảm lắm, sẻ chia thôi đôi bạn
Giới hạ
n nào, không ngăn rào chắn dậu
Kệ em buồn, bỏ mặc anh xót đau...


Đã biết trước những gì mình phải trả
Đã nhủ lòng, tim hồng dăn đe nữa
Sao không nghe, vẫn trò chơi thủa bé
Ú với tìm, thua thắng lắm buồn cười...

Vỗ về đời, cứ ngỡ thông minh lắm
Cám dỗời, cũng chỉ thế mà thôi
Chung tình ơi, xin lỗi, tôi xin lỗi
Mộng nhếch tươi, vài kiếp khổ loài người...

Xin lỗi đời, xin lỗi người, xin em
Dừng xe lại, cho tôi xin cuốc bộ
Từng bước chậm, chuộc lỗi tôi đã sai
Chưa muộn mà, lạc bước một tí thôi...

Em đi nhé, chuyến xe đời vui vẻ
Vẫn là bạn, vừa rồi ta say nắng
Gia đình ơi, anh đã về đây rồi
Kẻ mắc tội, kẻ phản bội tình yêu...

23/10/2013

Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét