Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

MẸ ƠI


M ƠI


Mẹ già rồi, thời gian mà con ạ
Các con ơi, trí nh
ớ đã kém rồi
Hay quên lắm, cỗ máy lâu năm cũ
Chậm chạp buồn, mấy khớp nố
i bước đau
Đừng trách me, các con yêu của mẹ
Đừng gắt gỏng, hãy nhẹ
nhàng như m
Ngày xưa xưa, con c
ất tiếng chào đời
Hạnh phúc lắm, nụ
i con thơ dại
Vòng tay ôm tươi lắm đó cuộc đời
Làn da mỏng nhẹ nhàng khi mẹ tắm
Đôi mắt to, miệ
ng nún lưỡi thập thò
Ngày -
đêm khóc, mẹ vỗ về ru giấc
Dắt dìu con, chập trững nhữ
ng bước đầu
Và lặng lẽ, dõi theo sau b
ước chạy
Con lắc đầu, những câu hỏi tại sao
Đúng rồi sai, mẹ uốn nắn từng lời...
Mẹ vui lắm, mấy đứa con khôn lớn
Mẹ già rồi, chẳng mấy chốc rời xa
Nếu mẹ hỏi thì cứ trả lời mẹ
Chậ
m bước đi, hãy lặng, nhẹ nghe con
Khó tính đâu, tại tuổi già con ạ
Nghĩ buồ
n cười, giống con lắm... ngày xưa...

16/10/2013
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét