Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

KẺ TIÊU HẾT TÌNH YÊU


KẺ TIÊU HẾT TÌNH YÊU
(Tam ngũ hành)

Vừa xa anh
Em lại có một người
Cũng thế thôi
Đời vui khoe chăn gối
Ngậm châu cười
Đắng mấy cõi cuộc vui...
Lớp sóng xô
Cũng tan bờ cát trắng
Dạt trôi nhiều
ng vướng biết sạch - dơ...
Ai đau kh
ng nào đau được mãi
Ai vui cười
ng cười mãi được đâu...
Sau nỗi đau
Bây giờ nhâm nhi lại
Thấy mình khờ
Khi đã hết lòng yêu...
Các cụ nói
Ăn không ăn no quá
Cũng phải thôi
Nói không nói hết lời
Yêu cũng vậy
Hết rồi lấy gì yêu...
Ngẫm bao nhiêu
Đều ra điều khờ dại
Nét bi - hài
Ai hóa kiếp bóng ma...
Con ma ra
Hù dọa đi nhân thế
Đôi tình nhân
Bạt vía vái xin cầu
Buồn lòng nhau
Thử thôi mà nặng nhẹ
Khổ thân em
Hắn chạy có một mình
Dúi dịu ngã
Ù òa thêm cái nữa
Tiếng rú vang
Em sợ ngất căn phòng...
Ôi em tôi
Ái - ối chi đời khổ
Đắng cuộc chơi
B rơi đời nghèo khó
Kẻ nhu mì
Kẻ tiêu hết tình yêu...

19/10/2013
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét