Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2025

VẪN CÒN NHIỀU CẢNH KHỔ

 


 

VẪN CÒN NHIỀU CẢNH KHỔ

(Gieo vần cách)

* Thơ Tứ ngôn *

 

Sống trên đời đó

Đừng có xin ai

Sẽ thành vai phụ

Cúi lậy dài dài

 

Cười ai cười mãi

Hôm trước kệ qua

Ngày mai ngày mới

Cười lại người

 

 Đừng hoài mặc định

Khó khổ ba đời

Cũng đâu giầu mãi

Ai cũng có thời

 

Sa cơ phải đợi

Thì phải cúi đầu

Cúi mà nhẫn nhịn

Nhưng chớ xin cầu

 

Cúi đầu không xấu

Chịu cúi tốt rồi

Ngậm xuôi nuốt ngược

Tránh đổ máu thôi

 

Người đừng lạc lối

Rồi khổ lạy quỳ

Miệng đời có ngạnh

Ngang - dọc, thịnh – suy

 

Sống nên trong sạch

Rửa nghiệp lực mình

Quấn làm sao được

Nặng - nhẹ người khinh

 

Nhớ mau thức tỉnh

Không khó lắm đâu

Đừng xin, chớ lậy

Nhớ đó. Sẽ đau…

 

26/07/2025

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét