Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025

KHAI TÂM

 

 


KHAI TÂM

* Thơ Lục ngôn *

(Gieo vần chéo)

 

Hắn nổi bật nhất nhóm này

Không phải dáng người cao lớn

Mà bởi lời đồn mỗi ngày

Dần dà trở thành quá trớn…

 

Hắn ngày một nóng tính hơn

Trước kia chỉ là cục tính

Cũng chỉ bởi tại lời đồn

Biến hắn thành nhân vật chính…

 

Hắn chẳng kiêng sợ một ai

Bất chấp kể cả người lớn

Cũng chợn mắt và chau mày

Sừng sộ nhìn mà phát ớn…

 

Chỉ khi hắn gặp được thầy

Mới buông xả cơn nóng giận

Và cũng bắt đầu từ đây

Hắn đã thu mình, khép phận…

 

Thường xuyên ngồi thiền dưỡng thần

Không còn những lần la lối

Cũng không còn phải phân trần

Đúng sai như kẻ mắc tội…

 

Mấy người xấu từng kéo lôi

Cũng buông tay không cố chấp

Trả tự do cho hắn rồi

Không lôi nổi vì quá thấp…

 

Mấy lần cũng cố lôi lên

Nhưng rồi kêu than buông bỏ

Và hắn đã bị lãng quên

Làm người bắt đầu từ đó…

 

22/07/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét