NUỐI TIẾC
* Thơ Thất ngôn *
(Gieo vần ôm)
Bàn tay đan lấy nhau
Hứa sẽ không buông bỏ
Yêu không? Trả lời: có
Thì ta sẽ chẳng đau
Vân vê gấu áo lo
Những điều đâu muốn dấu
Đằng nào cũng khắc khẩu
Lấy về gào nhau to
Thế sao mắt đỏ ngầu
Sống chết trong đau khổ
Lời chưa kịp thổ lộ
Đã bỏ đi mãi đâu
Không biết thành hồ đồ
Ham làm gì phú quý
Của nả nhiều hơn tí
Nụ cười bỗng ngây ngô
Ta mất nhau còn gì
Chẳng học người ta đó
Tuy là có cãi cọ
Nhưng chẳng rời nhau đi
Thói đời vốn hay ho
Sẽ hành cho biết mặt
Những thứ không giữ chặt
Như mây - khói buồn so…
23/07/2025
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét