Thứ Tư, 22 tháng 9, 2004

MỘT CHÚT MÙA HÈ



MỘT CHÚT MÙA HÈ

Hè về rồi tiếng chim ca rộn rã
Lúa chiêm vàng đón nắng hát xôn xao
Gió đi đâu cũng mang đàn đệm nhịp
Của ve bầy ngân những bản vè ve.
Kìa vườn ai cay sai trĩu trái

Quả căng đầy vị đất hương trời
Vẳng đâu đây tiếng mẹ ru hời
À… ơi… à… con ơi hãy ngủ
Xen trong sáo diều theo nhịp gió vi vu
Chiều lặng lẽ tiễn mặt trời đi ngủ
Cây cối ru khe khẽ vơi đầy
Chú dơi bay mờ mờ nhạt bóng
Liệng chao bắt muỗi thấy không nào?
Để cồn cào từ trong đám cỏ
Cơn khát tình – bầy côn trùng đang yêu
Bao nhiêu nữa trong mùa hè rục lửa
Một chút thôi thấy đã tươi cuộc đời…

09/2004
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét