Thứ Tư, 1 tháng 9, 2004

BAN MAI



BAN MAI

Mặt trời mọc phía đằng đông vẫn thế
Cánh đồng xanh lúa ngủ ngon lành
Và thủ thỉ mơn man làn gió gọi
Cỏ giật mình thức tỉnh
Khẽ vươn mình

Vô tình
Làm vỡ những giọt sương
trên đường
Đôi chân trần cô độc
Rón rén nhẹ nhàng
Mà vẫn gây chấn động
Chiếc gương trong
Sóng sô vỡ mặt trời
Tre bùi ngùi
Đánh rơi từng chiếc lá
Hoa ven đường
Thương
Hương thơm buông th
Ngan ngát con đường
Quê tắm đẫm ban mai…

09/2004
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét