Thứ Tư, 22 tháng 9, 2004

TẶNG CUỘC ĐỜI



TẶNG CUỘC ĐỜI

Tôi đi tìm trong đời cái đẹp
Cứ lang thang lặng lẽ tôi đi
Kìa nắng len trên đường phố quen
Kìa đóa hoa thơm đầy sắc hương
Kìa vấn vương bao git sương nh

Kìa cỏ non gội tắm bên sương
Kìa vui sướng ngọn gió đang nhảy múa
Kìa mây trôi đuổi nhau cuối trời
Kìa ngưi người trao nhau tình thắm
Chỉ có niềm vui với nụời nở mãi
Trên môi tôi và trên môi mọi người
Ôi cuộc đời vui sao vui quá
Những mộng mơ tươi hóa thật rồi
Tôi thấy rồi cuộc đời thật đẹp
Tìm – lặng, mình tôi ghép tặng đời…

09/2004
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét