Thứ Tư, 1 tháng 9, 2004

THIÊU CHÁY TRỜI MƯA



THIÊU CHÁY TRỜI MƯA

 Trời chiều – bất chợt… trời mưa
Trời buồn ư?
Vì điều chi buồn thế?
Khi tình đôi ta vừa chớm nở
Khi em đến bên tôi

Với nụời
Với ánh mắt tươi
Với suối tóc em mềm mại
Xuôi bờ vai
Bay bay
Bay rối trời mưa gió…
Em ơi
Trời mưa ta kệ trời mưa
Tình ta cứ nở
Cứ thơm hương nào
Khát khao ta cứ gửi trao
Nồng trời mưa gió rực nào tình yêu
Tình yêu xoa dịu trời chiều
Tình ta thiêu cháy trời chiều thôi mưa…

09/2004
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét