Thứ Ba, 29 tháng 2, 2000

TÌNH YÊU VỘI VÃ

 


 

TÌNH YÊU VỘI VÃ

 

Trời    về đêm    những hạt mưa   rơi  rơi   

Như khắc sâu    trong tôi   một nỗi buồn.

Em     hỡi em      

Nếu như   đêm hôm ấy     

Phải chi anh    không ngỏ lời yêu em   

Thì đường về     em đâu gặp   sóng gió    

Cướp em đi    khỏi   cuộc sống này    

Cướp em đi   khỏi cuộc đời anh.    

Em ơi    em       

Dưới   lòng đất lạnh   

 Em có thấy   

Nơi anh đau đớn

Đang dâng đầy    từng    cơn    bão    tố…      

Em  đi rồi   

Chỉ còn lại    mình anh  

Lẻ loi     đơn    trên cõi đời hiu quạnh    

Không có em bên cạnh    

Chỉ còn    nước mắt lăn     

Mặn chát     hòa    nỗi   đau…

 

02.2000

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét