Thứ Ba, 29 tháng 2, 2000

TÓC DÀI

 

 


TÓC DÀI

 

Sao em    ngồi   hong tóc   

Bên thềm    dưới   nắng mai        

Để tôi     nhìn   mê mẩn       

Lối về chẳng thấy đây.   

Sao em    hong  lâu thế    

 

Tóc khô     hết cả    rồi.     

Vào đi     kẻo   qua nắng

Uổng hoài     lắm em ơi.      

Nào    vào đi em hỡi     

Để cho    anh   về chứ     

Để anh thấy đường về.  

Ôi     đôi mắt anh mờ   

Như đang ở trong mơ     

Như bị em giữ lấy   

Cài bên trong tóc dài. 

 Anh nhờ  gió bới tìm   

Lật tung  từng sợi tóc.   

Anh nhờ  cả nắng nữa

Xuống vai trần trắng hồng   

Lung linh đầy sức sống     

Tìm hồn  mắt    anh say,   

Lạc ở đôi bờ vai       

Hay ở mái  tóc dài   

Hay bị em  bắt mất    

Giữ hoài   chẳng chịu tha     

Để  đôi mắt anh say     

Say hoài    em      hỡi    em…

 

02.2000

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét