Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

SƯƠNG SỚM

 

 


SƯƠNG SỚM

 

Em tìm về một sớm

Núi đồi vẫn mờ sương

Cây cầu hờn cong tớn

Nối tiếp một con đường…

 

Em về lòng vui sướng

Với thay đổi trong em

Qua một mùa gió chướng

Cảnh chẳng đổi thay thêm…

 

Tiếng thời gian vẫn đếm

Làm anh thêm đau lòng

Tất cả thành phù phiếm

Thẳng mấy cũng gù cong…

 

Xoay mấy vòng chong chóng

Em đi rồi quay về

Còn anh coi như hỏng

Cuộc tình vẫn mụ mê…

 

Sương hờn gì lâu thế

Cả buổi sáng chưa tan

Ta lặng nghe gió kể

Về cuộc tình đã tàn…

 

29/09/2022

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét