Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

NỖI NHỚ NGƯỜI XƯA

 


NỖI NHỚ NGƯỜI XƯA

 

Chắc chỉ còn là kỉ niệm

Của những ngày xa xưa

Anh ơi biết đã về chưa

Hình như dài rồi tháng ngày em ngồi đếm…

Anh thân mến ơi

Vết thương cũ

Tại sao lại làm em đau lâu như thế chứ

Có phải là nhớ anh quá rồi…

 

Nhiều lắm những ngày dài

Em đã tập quên anh nhiều lần lắm đấy

Mà sao vẫn như vậy

Hàng lệ khô khi em thức dậy mỗi sớm mai…

 

Mái tóc em vẫn dài như thế

Nó còn dài hơn kể từ lúc anh đi

Trong vườn cỏ bậu xanh rì

Cố làm tươi mát những nghĩ suy trong em đang than kể…

 

Vậy mà anh vẫn cứ đi nhỉ

Em đang nhớ anh đây này

Đừng gieo trồng những đắng cay

Đêm nối ngày về đi anh say lời thủ thỉ…

 

01-09-2022

Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét