Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

THĂM BẢN

 

 


THĂM BẢN

 

Ta đến thăm bản mường

Khi núi đồi thấm mệt

Mặt trời đang tiễn biệt

Một nửa đã lên giường…

 

Lệch sườn núi một bên

Là vực sâu dốc thẳm

Một bên em quen lắm

Là khung cảnh êm đềm…

 

Ruộng bậc thang yên nằm

Uốn mềm theo đồi núi

Một góc ruộng dấm dúi

Định gửi đất về chăng?…

 

Ấy chớ có quen mui

Theo mấy lần sạt lở

Bản làng nhiều đau khổ

Bao nhiêu thứ chôn vùi…

 

Nâng một bát rượu ngô

Mời, kính người cao tuổi

Lên thăm bản một buổi

Nhiều thứ để trầm trồ…

 

23/09/2022

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét