Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2022

PHIÊN CHỢ TRỜI

 

 


PHIÊN CHỢ TRỜI

(Lục bát biến thể)

 

Buổi sáng trời bỗng đổ mưa

Lối cũ đường xưa vai trĩu lưng gồng

Đòn gánh một chiếc oằn cong

Đôi chân bước vội những mong kịp giờ…

 

Liệu có còn khách đứng chờ

Hay lại thẫn thờ đứng giữa trời mưa

Bong bóng vài chiếc đong đưa

Phồng như hy vọng mẹ vừa thắp lên…

 

Cuộc sống chưa lúc bình yên

Như mớ rau rền, rau muống hôm nay

Chúc mẹ buôn đắt bán may

Nụ cười hãy nở mỗi ngày trên môi…

 

03-09-2022

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét