Thứ Năm, 29 tháng 7, 2004

XUÂN KHÁT

 

XUÂN KHÁT

 

Giọt mưa, mưa rơi, mưa rơi
Mùa xuân, mùa xuân v
ề rồi
Phố
phường vẫn như ngày hi
Vui ơi, vui ơi là vui…

Mưa rơi, mưa rơi nhè nhẹ

Chỉ khe khẽ thế thôi
Để nụ hoa dậy cười

Thả vào gió trời

Chút hương thơm phảng phất
Quấn quýt hạt mưa bay
Chim uống đầy mưa bay
Ngọt giọng chưa này
Chim ca, chim hót
Thánh thót trên cành

Đánh thức những mầm xanh
Dậy nảy nở đi
Cho xuân về xanh mát

Cho những hồn vui

Cho cuộc sống rộn tươi
Thắm tình người
Tôi ngắm nhìn này
Tôi vui lây rồi đấy
Mùa xuân ơi
Cứ ngát xanh thế mãi
Tình người kìa
Trải khắp nơi nơi
Ôi cuộc sống tưng bừng đẹp quá
Trái tim tôi…

Trời…

Khát cháy những xuân vui…

 

07/2004

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét