Thứ Năm, 22 tháng 7, 2004

NIỀM VUI BẤT CHỢT



 

NIỀM VUI BẤT CHỢT

 

Đường hôm nay

Sao vui vui quá
Kìa tóc em
Áo em

Bay


Trong nắng,
Ngây thơ

Cũng bay
Bay
Tung rối
Đất trời.
Đất trời say
Nắ
ng
Vương trên tóc
Vu
ốt vai gầy
Hôn ửng hồng gò má
Để kẻ khờ
ước ao
Để kẻ khờ thèm muốn
Khát khao
Tị với nắng
Ghen với gió trời…

Này em ơi, sao vô tình như thế
Kìa nắng lại hôn lên gò má
Kìa gió lại nâng vạt áo em
Rồi luồ
n lách…
Em ơi, anh ghen quá
Cho anh là tia nắng được không em?

Cho anh yêu em chỉ cần như làn gió

Chỉ thế thôi
Nếu em đồng ý
Anh sẽ đưa em dong chơi
Đôi ta yêu
Vui bên nhau say đắm
Vì hôm nay
Kìa đường phố từng đôi
Cười tươi quá
Mình cũng vui như thế…

 

07/2004

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét