Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2004

LỜI TÌNH YÊU


LỜI TÌNH YÊU

Anh đã yêu em rồi
Giây phút đầu gặp gỡ
Em để lại cho anh
Bao ngọt ngào êm ái
Anh nhâm nhi uống mãi
Đong đầy bóng hình em…

Ôi nhớ thương, nh thương

Vương tràn lòng anh đấy
Em yêu ơi có thy
Ngày đ
ầu anh gặp em
Trái tim anh rung động
Đôi mắ
t anh mơ mộng
Gửi trao cả cho em
Đã thấy chưa em ơi?
Yêu em, anh yêu em
Mà sao anh vẫn thế
Mà sao anh lặng lẽ
Ngồi với nỗ
i tương tư
R
ồi vẽ bao dấu hỏi
Ôi tại sao? Tại sao?
Anh muốn nói em ơi
Lời yêu em lâu rồi
Ôi… rụt rè, bối rối…
Anh vẫn ngồi em ơi
V
ới nhớ thương anh biết
Với nỗi buồn vắng em…
Chiều nay, chiều hoang vắng
Làn gió nào lao xao
Bao lời anh muốn nói
Anh gửi vào gió trời
Em ơi, em đã nhận?
Còn n
ơi anh, vẫn vậy
Vương v
ấn, vấn vương hoài
Con tim anh ch
ật chội
Chứa đầy bóng hình em
Ngồi ngóng chờ gió tới
Mang theo những lời em
Và kìa cả nắng nữa
Anh cũng gửi đôi lời
Dõi theo cánh chim trời
Này tình anh nhắn gửi
Hỡi con tim mồ côi
Yêu thầm không dám nói
Đập rộn ràng nóng hổi
Nhẽ
nào… ước em thôi?...

07/2004
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét