Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2004

THU BUỒN


 

THU BUỒN

 

Hà Nội mùa thu

Từng cơn gió

Nối đuôi nhau
Dong chơi trên ph
ố.

Tôi cũng thế

Lang thang dong chơi

Tìm niềm vui
Tìm chút gì của riêng tôi.

Con đường vắng

Con đường vàng nắng
Nhảy múa bên tôi
Trên lá khô gầy.

Ôi…

Tìm đâu thấy
Một bóng hình
Trời - đất

Tặng – ban…
Vẫn lang thang
Kiếm – tìm
Đâu khối tình đè nặng trên vai
 Con đường dài
Chỉ cô đơn giăng chải
Hà Nội buồn
Hà Nội mùa thu…

 

08/2004

Nguyễn Hữu

 



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét