Thứ Tư, 11 tháng 8, 2004

NHỮNG NGÀY MỘNG MƠ



NHỮNG NGÀY MỘNG MƠ

Đâu rồi những ngày mộng mơ
Đâu r
ồi những buổi hẹn hò trăng lên
Trong công viên
Nơi gh
ế đá…
Em vui cười mỗi khi em tới muộn
Bắt anh chờ trong khắc khoải
Trong thấp thỏm với nhớ mong

Mỗi phút giây trôi qua chậm chạp

Như ngàn năm rồi đợi em.
Bết không em có những lần anh tới muộn
Tí chút thôi mà
Em giận hờn chẳng nói
Bụng xịu em ngồi
Em ơi…
Lời xin lỗi
Lời yêu thương
Anh đã nói
Anh đã ngỏ
Em ngúng nguẩy

Em lắc đầu
Rồi vẫn thế khi vòng tay anh xiết
Em lặng im
Em ngoan ngoãn mãi khi
Đôi môi anh tìm môi em nịnh ngọt
Đôi ta say
Vui nhóp nhép
Cuồng quay…

08/2004
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét