Thứ Tư, 11 tháng 8, 2004

NGÀY MỚI


 

NGÀY MỚI

 

Kìa nắng sắp lên
Bóng đêm m
ờ dần

Kìa những đắng cay

Trong tôi đang lụi tàn.

Cuộc sống vui tươi


Tôi cảm nhận được rồi
ng như không có em
Tôi đã quen thì phải
Ôi hương đời

Ngọt ngào buông thả
Ôi tình ng
ười

Tắm đượm bao la.

Kìa bình minh hé sáng

Mặt trời đã dậy

Muôn loài xôn xao

i đón ngày mới.

Còn tôi cồn cào
Con tim xốn xang
Đây một ngày mới
Một ngày với tôi

Một ngày của tôi
Tìm kiếm niềm vui

Dành tặng cho đời…

 

08/2004

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét