Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2004

TRĂNG VÀ TÔI SAY



 

TRĂNG VÀ TÔI SAY

 

Vâng trăng ai bẻ làm đôi

Nửa sáng trên trời
Nửa ai lấy đi đâu?

Tôi tìm nửa ấy giúp trăng
Lang thang tôi kiếm


Đâu rồi nửa kia?
A… a… có phải đằng kia?...
Con thuyền trôi mãi
Con đò lênh
đênh

Phải không?

Trăng ngó lắc đầu
Rồi trăng im lặng
Với nỗi sầ
u rơi rơi…
Trăng ơi
Tôi vẫn kiếm tìm
Bao nhiêu vất vả tôi đâu có màng…
Đêm nay trăng sáng
Kìa… ơ…

Trăng tròn tươi rói
Trăng cười – tôi ngây
Ơ, này
Tìm thấy rồi ư?
Ai nào đã lấy của trăng?
Trăng cười – đỏ mặt
Trăng rơi – lắc đầu
Có đâu, ai lấy đi đâu
Say tình trăng lỡ đánh rơi thôi mà…

Ôi trăng
Nữ sĩ đa tình

Với mây, với gió
Với quê mình – trăng say…
Trăng ơi
Có lẽ tôi này

Tôi say
Trăng muốn say cùng tôi không?
Trộn chung, trộn lẫn khối tình
Rồi đôi ta uống
Nói chuyện lời kẻ say…

 

07/2004

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét