Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

VỀ THĂM QUÊ ANH


 V THĂM QUÊ ANH

Mời em về thăm quê anh
Ban mai xanh b
ồng bềnh sương quyn
Vương ng
ọt lành luyến tiếc cuối thu trong
Gió ngủ say, cỏ
hoa mơ nồng giấc
Bàn chân mình
Rón rén nhẹ nghe em...
Giật mình rồi
Giọ
t sương buông cành nh

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

CUỘC TÌNH



CUỘC TÌNH
(Thất ngôn)

Ong kia thích ngọt trọc hoa tươi
Cái đó b
ằng chi nhột lắm cười
Úi á lung lay hoa nén gặng
Nhầ
y ươn mật ngọt trách ong lười
Không bay lại bậu cong hoa nặng
Nhấp nhỗ
m vào ra tám chín mười

MẸ ƠI


M ƠI


Mẹ già rồi, thời gian mà con ạ
Các con ơi, trí nh
ớ đã kém rồi
Hay quên lắm, cỗ máy lâu năm cũ
Chậm chạp buồn, mấy khớp nố
i bước đau
Đừng trách me, các con yêu của mẹ
Đừng gắt gỏng, hãy nhẹ
nhàng như m
Ngày xưa xưa, con c
ất tiếng chào đời
Hạnh phúc lắm, nụ
i con thơ dại

CHIÊM BAO



CHIÊM BAO

Cho anh xin một lần em nhé
Mọng đôi môi ngọt lắm nụ
ời
Ai ru hời vẳng xa kia đó
Mắt biế
c tươi giam giữ hồn tôi
Ai k
ia ơi buông lơi khúc nhc
Tóc vương đ
ời liễu rủ tim tôi
Ai đó ơi v
ờn chi tiếng sáo
Mắt tôi hờn da trắ
ng ước ao

ĐI TÌM TUỔI THƠ


ĐI TÌM TUỔI THƠ

Còn đọng không? vương không thời thơ dại
Khẽ thẹ
n cưi, ta, vài đứa tắm sông
Chiều ngiêng bóng vọng không kỉ niệm
Ta tồng ngồng con cá bống dòng sông
Mi cũng rứ
a hơn răng ta cười cợt
Lặn ngụp c
ười vang đất mẹ tuổi thơ
Ai thèm mơ qua đây vui gi
ấc mộng
Dám tồng ngồng... tìm kiếm lạ
i... xưa không?

ĐÊM TÌNH


ĐÊM TÌNH


Em ơi ở mãi nơi nào
V
ề xem trăng tắm lả lơi bao tình
Thèm anh...
đêm vắng môt mình
Thấy trăng lồ lộ... cực hình...
ước em...
Gió vờn ve vuốt êm êm
Quyện trăng hôn - đó... lại thêm cái rồi
Thấ
y chưa cơn gió đang cưi
ỡi thè trêu ghẹo... đôi môi gió này...

KỲ NGỘ


KỲ NGỘ

Món quà em biển xanh dâng tặng
Nứ
c hương thơm e thn dòng đời
Ai tắm gội bụi trần thèm dõi
Ánh sáng nào le lói nhân gian
Giọt nắng vàng, cát trắng ùa sang
Huyền diệu sống xôn xao cuộc sống
Chìa tay xin ngũ sắc cầu vồng
Chìa tay xin, tạ
ơn nơi biển

THƯƠNG NGƯỜI MIỀN TRUNG


THƯƠNG NGƯỜI MIỀN TRUNG


Cơn bão qua, nước lũ tràn về
Đau nối đau hoa mầu ngạ
t nước
Nhà ngậ
p nhà, ước nhớ nắng hanh...
Đôi mắt tôi dõi dòng tin tức
Đỗi mắt chị dõi ngó nhà anh
Nỗ
i đau nào không chia đâu ch
Nhà bác buồn, cô chú lặng theo...
Nhìn nhau nghẹn mắ
t rưng dòng lũ