Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

GIÁ NHƯ

 

 


GIÁ NHƯ

 

Nguyên nhân nào bới đào sâu trong quá khứ

So sánh đêm ngày với vô vàn vạn thứ

Cứ mãi thế này sao có thể nhìn lên

Tụt lại rồi ta hờn giận tự bắt đền…

 

Trốn chạy tâm hồn nơi đâu là điểm đến

Con tàu nào đã từng không tìm về bến

Nằm im lìm ước một chuyến dẫu chậm, nhanh

Bóng chiều vàng nhuốm cổ kính vẫn chưa thành…

 

Từ khi nào mộng mơ chở nên nặng gánh

Thực tế kim tiền vẽ ra nhiều viễn cảnh

Đại dương xanh trên lóng lánh những mơ hồ

Ta đuổi theo rồi tìm thấy sự ngây ngô…

 

Mỗi bước chân nặng nề cạn kiệt sức lực

Lỡ đi rồi mà chẳng đúng ý nguyện trước

Ta muốn quay về và lại ước giá như

Vẫn đào quá khứ và lại cứ giá như…

 

02-05-2022

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét