Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

ĐÀN ÔNG

 

 


ĐÀN ÔNG

(Song tứ lục bát)

 

Nông cạn đàn ông

Có đúng hay không?

Người xưa nói thật đánh đồng

Bạn tôi nó đấy sâu lòng cạn đâu…

 

Họ mãi niềm đau

Rút ván qua cầu

Phụ tình bạc nghĩa như nhau

Bạn tôi nó đấy có đâu phụ tình…

 

Họ thích người xinh

Vơ hết về mình

Lắm người còn kén đoan trinh

Bạn tôi nó đấy chung tình hơn tôi…

 

Người nói, người cười

Nông nổi giếng khơi

Đàn ông mang tiếng nhiều đời…

Bạn tôi nó đấy ôi xời… nhếch môi…

 

21-05-2022

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét