Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

HOA HỒNG CÒN NON




HOA HỒNG CÒN NON

Hoa hồng vàng đỏ
Em này hỏi nhỏ
Lối có ai chưa
Hoa đỏ mặt thưa
Hồng vừa mới nhú
Đừng ve anh - chú
Thủ thỉ những gì
To - nhỏ điều chi

KẺ ĐI TÌM THƯƠNG



KẺ ĐI TÌM THƯƠNG

Đi tìm một dáng thương
Chân mỏi giã rời rồi
Bờ môi phồng rộp tội
Nhòa mắt sợi tơ vương...

Con đường nơi cuối phố
Ngào ngạt nụ hoa xuân
Sắc hương gọi bước chân
Gồng giấc mơ tình khổ...

GIẤC MỘNG XUÂN THÌ



GIẤC MỘNG XUÂN THÌ
(Tứ tuyệt – không đối)

Ruộng nứt khô cằn bao kẽ hở
Đàn chim nức nở khóc thương mùa
Xuân ơi hỏi đã về chưa vậy
Cỏ hạn đồng khan tủi mấy vừa…

***

Khát cháy đời thèm xem dáng ngọc
Mơ xuân mấy giấc đẹp tình trông

ĐÂU LÀ TÌNH YÊU


ĐÂU LÀ TÌNH YÊU
(Tứ tuyệt - không đối)

Lang thang lặng lẽ tìm em mãi
Phú quý về rồi bóng nhớ đâu
Hẹn đợi duyên chờ phai nhạt hả
Giàu sang bỏ mộng ứa tim rầu...

***

Chung tình mấy kẻ co duyên giữ
Vội bước xe hoa mấy nhịp cầu

HƯƠNG TÌNH



HƯƠNG TÌNH
(Tứ tuyệt)

Hiền lương mắt tỏa hoa vương thắm
Chất phác môi xòe nụ quyện tươi
Đỏ rực xanh rờn tôn sắc đẹp
Lung linh dáng ngọc nét xuân ngời...

***

ợn lờớm trắng say hoa ngọt
Ngào ngạt hoa mầu thấm gió thơm

ĐƯỜNG CONG



ĐƯỜNG CONG
(Tứ tuyệt)

Thích lắm Woman khoe sắc đẹp
Hay nhiều ái nữ cởi xuân xanh
Du dương suối tóc buông mời bạn
Réo rắt bờ môi thả gọi anh...

***

Tuyệt đẹp Eva cong những nét
Da mềm bóng liễu rủ khơi xuân

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

ĐỢI NÀNG



ĐỢI NÀNG
(Tứ tuyệt)

Đến đón đi chơi đợi mỏi chân
Son son phấn phấn bả nhiều lần
Niềm sầu khắc khoải đầy đôi mắt
Nỗi khổ mong chờ lún mặt sân...

***

Đã nói nhiều lần phấn với son
Trang trang điểm điểm đúng tin đồn

MUỐN THƯƠNG PHẢI HIỂU



MUỐN THƯƠNG PHẢI HIỂU
(Tứ tuyệt - không đối)

Đi tìm đạo Phật thấy từ bi
Trí tuệ song hành cảm thấy chi
Nỗi khổ niềm đau ai cũng có
Chưa thông hiểu chậm nộ hay gì...

***

Con người hiểu được sống tâm bình
Kẻ khổ mông lung kiếm bóng mình