MUỐN THƯƠNG PHẢI HIỂU
(Tứ tuyệt -
không đối)
Đi tìm đạo Phật
thấy từ bi
Trí tuệ song
hành cảm thấy chi
Nỗi khổ niềm
đau ai cũng có
Chưa thông hiểu chậm nộ hay
gì...
***
Con người hiểu được sống tâm bình
Kẻ khổ mông
lung kiếm bóng mình
Lẩn thẩn lang
thang may gặp được
Duyên yêu nảy
nở mới vun tình...
***
Ta thương bởi hiểu đạo đưa đường
Phú quý giàu
sang khác trí phương
Thống khổ đời người đâu ái - kỷ
Vườn hoa - ngục
tối đáng nhìn thương...
***
Từ bi hỉ xả bốn
từ mời
Hạnh phúc cho
ta tặng phận đời
Lấy khổ nơi mình, san khổ bạn
Đem vui, bác
ái đỡ loài người...
07.01.2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét