CÔ GIÁO ĐI NHẶT
PHẾ LIỆU NUÔI GIA ĐÌNH CÓ CHỒNG UNG THƯ
Nghị lực Thùy ơi thơm đạo vợ
Vươn lên chị ạ vẹn ân chồng
Đau lòng phế liệu tay cô giáo
Cuộc sống gia đình mệt lắm không?...
***
Tiểu học Viên Sơn nhìn lặng khóc
Căn nhà cuối xóm ngó im trông
Ung thư Mạnh ạ gồng vai
vợ
Nước mắt mờ xoa
tủi kiếp chồng...
***
Hữu ý trời ơi quỳ vái hộ
Vô tình đất hỡi
lậy cầu thay
Trời hè nóng nực
ai đồng nát
Xót lắm hai con gửi ngoại này...
***
Nghĩa hẹn còng
lưng: người vợ thảo
Duyên thề trĩu
gối: thiếp - dâu hiền
Kiên tâm chị
nhé âu duyên nợ
Vẹn đạo phu
thê vạn kiếp tiên...
13.01.2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét