Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

MỘNG ĐÊM



MỘNG ĐÊM

Giấc mộng đêm trường gặp lại nhau
Xa buồn lúc nhớ đợi canh thâu
An bình mấy phút dâng trào tủi
Tĩnh lặng vài giây sóng sánh sầu
Lóng lánh thân hình ôm vẽ mực
Long lanh dáng ngọc ấp tô mầu
Khuya vương gối quyện say mơ ước
Bãi trước đồi đây sách thuộc làu...

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

CHÚC NGỦ NGON



CHÚC NGỦ NGON

Chúc chị, chúc anh, chúc ông bà
Chúc cô, chúc cậu, chúc cả nhà
Giấc nồng, mộng ái, ru tình ngủ
Ấp giọt liêu trai đẹp gối hoa...

Chúc bác, chúc em, chúc cháu nha
Đến giờ đi ngủỡng sức à
Cỏ, hoa, ong, bưm,... đưa vào giấc
Líu lo trời rộng múa hát ca...

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

CON ĐÒ ĐÃ MUỐN LẤY CHỒNG



CON ĐÒ ĐÃ MUỐN LẤY CHỒNG

Con đò quyện sóng lắc lư
Lung linh sương nắng bồng hư sợi tình
Tóc buông mời gọi cô mình
Nón bài thơ đp hương trinh đm đà
Áo dài duyên dáng nõn nà
Muốn qua sông quá đò à duyên mơ
Buông lời gửi gió vần thơ
Chộp hôn môi đỏ dõ dơ gió trời

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

BỨC HỌA ĐẦU NĂM



BỨC HỌA ĐẦU NĂM

Lãng tử nhìn thời say khói thuốc
Thi hào ngắm thế quyện làn sương
Vô ưu chén tu tươi bằng hữu
Thoải mái ly trà đp ái nương
Vững dạ theo Đường tìm chữ nhặt
Bền lòng dõi Luật bắt câu vương
Đầu năm pháo nổ thay lời chúc
Họa bức hình treo rộn phố phường...

TÂM NGƯỜI LÒNG TA



TÂM NGƯỜI LÒNG TA

Hay cho cụ lão ăn xin
Đói cơm lớc đi xin của người
Tích cóp được khoản quá trời
Hai mươi năm qua hai mươi lăm lượng
Quy tiền hơn tỉ tình thương
Bốn triệu một tháng khó lường lòng tham
Nhiều tiền không đổi nghề làm
Bố thí tích đức? mua vàng mà chi?

ĐÓN GIÁP NGỌ



ĐÓN GIÁP NGỌ

Chúc tết bình an nhiều lộc nở
Mừng xuân hạnh phúc lắm tài xòe
Thay thời uốn lượn bông vàng chóe
Chuyển thế truy phong pháo đỏ lòe
Sức sống vùng lên phi nước đại
Mầm đời trỗi dậy vượt thân hòe
Tình yêu khỏa lấp trời nhìn đất
ớc Việt phồn vinh Giáp Ngọ về...

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

ĐỎ ĐEN



ĐỎ ĐEN
(Song thất bát ngôn)

Anh ơi đặt một ăn hai đây
Đặt đi anh chị ăn ngon này
Xấp ngửa chập đôi hay ngưi được lộc
Mở bát hoa mày vài cậu thấy cay...

Đặt nai nó lại ra bầu mày
Đặt gà ra cá bực cơn say

TRUYỀN THẦN


TRUYỀN THẦN

Ngồi buồn họa lại bức hình chơi
Khéo vẽ hơn ta ấy kính mời
Bút quyện dăm đường vui khóe mắt
Chì vờn mấy nét đẹp làn môi
Bờ vai sáng tối nhàu đôi góc
Trước ngực đen trong phẳng cặp đồi
Múa máy cây rìu nhăn chán thợ
Khen chê giấy mực bỏ lâu rồi...