Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

TÂM NGƯỜI LÒNG TA



TÂM NGƯỜI LÒNG TA

Hay cho cụ lão ăn xin
Đói cơm lớc đi xin của người
Tích cóp được khoản quá trời
Hai mươi năm qua hai mươi lăm lượng
Quy tiền hơn tỉ tình thương
Bốn triệu một tháng khó lường lòng tham
Nhiều tiền không đổi nghề làm
Bố thí tích đức? mua vàng mà chi?

Bạc tiền vỗ cánh bay đi
Ngửa cổ than đời cả tỉ của tôi
Hết rồi mất sạch hết rồi
Cụ ơi - cái ti - mai người nào cho...
Nghề chương nghiệp nặng ấy lo
Phúc - phần, nhân - quả, hay ho sự đời
Xin - cho, vay - nợ, vòng trời
Kiếp này vay mượn trả thời kiếp sau
Đồng kiếp, may, trả cho mau
Làm thân trâu, ngựa trả đau nhường nào
Nam mô đức Phật... thì thào
Thả hồn thanh thoát tiêu dao cuộc đời
Lắng lòng bằng hữu nụời
Sai sai - đúng đúng, tâm người lòng ta
Cúi quỳ lạy Phật Di Đà
Soi đường chỉ lối khổ qua loài người...

01.01.2014

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét