Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013
Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013
KẺ PHẢN BỘI TÌNH YÊU
KẺ PHẢN BỘI TÌNH YÊU
Anh lang thang giữa bộn
bề cuộc sống
Tự hỏi rồi trả lời cũng bao nhiêu
Vòng luẩn quẩn cứ buộc rồi lại tháo
Khẽ lặng cười, câu trả lời dong chơi...
Cơn gió nào làm ta vấp phải nhau
Đồng cảm lắm, sẻ chia thôi đôi bạn
Giới hạn nào, không ngăn rào chắn dậu
Kệ em buồn, bỏ mặc anh xót đau...
Tự hỏi rồi trả lời cũng bao nhiêu
Vòng luẩn quẩn cứ buộc rồi lại tháo
Khẽ lặng cười, câu trả lời dong chơi...
Cơn gió nào làm ta vấp phải nhau
Đồng cảm lắm, sẻ chia thôi đôi bạn
Giới hạn nào, không ngăn rào chắn dậu
Kệ em buồn, bỏ mặc anh xót đau...
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 8 chữ
THU CUỐI
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 4 chữ
VUI
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)