Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

BỨC TRANH QUÁ KHỨ


BỨC TRANH QUÁ KHỨ

Ta vẽ em, nàng tiên của lòng ta
Cây cọ vẽ mấy vạt mầu buông thả
Mái tóc dài, đôi mắt, mũi, bờ môi,...
Đôi gò má, chiếc cằm nhân hậu quá
Em hiện dần từng nét cọ của ta
Làn da mỏng, trắng hồng đầy sức sống
Xuống phập phồng, à không được rồi ta
Mầu trắng pha một chút mầu ghi đá

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

KỈ NIỆM



KỈ NIỆM
(Tam ngũ hành)

Thu lạnh rồi
Em lặng lẽ
lang thang
Vương khóe m
ắt
Một giọt sầu
đượm nhớ
Anh ở đâu
Ký dội vọng về...
Gió sảng mê
Nhớ gì mà đi lạc

TỎ TÌNH



TỎ TÌNH

Em à... E thẹn: Gì anh...
Tay che măng cỗ
i ngày xanh đâu còn
Đợi chờ hồi hộp tuổi son
Bao nhiêu thu lỡ mấy non đá mừ
ng
Ngư
ng ngùng nhăn nhúm má hồng
Phập phồ
ng váy áo tưng bừng trống reo
Em này... kéo xích gần bên
Vỡ òa tuổi trẻ gào than bắt đền

CẦU XIN



CẦU XIN

Cầu xin thượng đế ban ân huệ
Cứu giúp linh hồn lạ
c bước kia
Khổ lụy đờ
i người ai oán lắm
Ra đi nặng kiếp bóng tay chìa
Từ bi hỷ xả xin soi xét
Tiếp dẫn linh hồn lạc lối kia
Sạch sẽ tâm con lòng thánh thiện
Cầu An nhận Phúc khổ con chia

TƠ VƯƠNG


 TƠ VƯƠNG


Ngọt hương sắc tỏa bướm say nhau
Luyến ái vui ca vờn múa đậu
khúc riêng loài ai có đâu
Tương tư m
ấy cõi vương tình bậu
Trần gian cho hỏi có ai sầ
u
Mưa n
ắng dãi dầu ai đó thấu
Dài ngắn kiếp đờ
i bướm với sâu
Vương tơ ái nh
ụy sắc thương mu.

YẾM ĐÀO



YM ĐÀO

Thẹn hoa, thẹn búp... thẹn người
Trầ
n lưng ngọt vấy bờ môi tôi này
Đ
ậy che sen lá tầu ngây
Hồn tôi say quá... nô vầ
y gió kia
Hương xưa d
ại tóc nét đầy
Nắng ngày hồi hộp sợi dây yế
m đào
C
ởi đi hồi hộp tôi sao
Thụt thò tay nắ
ng vương bao sợi tình

GHÉT ANH



GHÉT ANH

Ghét lắm
Đi mãi chửa về
ời này...
Cái miệng xấu ghê - này cưi...
Dí tay thôi đó anh ơi
Đau th
ì nhớ đến vội về cho mau
Đi đâu?
Chưa thy bóng đâu?

TÌNH YÊU



TÌNH YÊU

Con là là của chúng ta
Mẹ dành con hết hôn ba cái liền
Lặng yên - sợ hãi nguýt l
ườm
Thèm thuồng con lắ
m nhưng nhường mẹ con...

Móng tay không cắt nữa còn
Thuốc lào, thuốc lá – miệng toàn rượu bia..
Buồn thiu - ghen tị cái gì...
Ông ra kia đứng hôn gì mà hôn...