Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

TÌNH MỘT ĐÊM

 

 


TÌNH MỘT ĐÊM

 

Tình yêu mà em
Đâu mãi cứ phẳng lặng êm đềm

Không có chỗ cho thương hại và ngưỡng mộ
Khéo tình dừng lại một đêm...

 

Dài thêm sợi tình rồi

Những người đàn ông vừa lạc lối với em đó thôi

Những người đàn ông “vô tội”

Có chăng dục ái, bạc tiền hay một số thứ làm mồi...

 

Xin lỗi đã lôi tình yêu vào

Vì em có thật sự yêu đâu nào

Nhiều người ú tim em quá

Em yêu hết làm sao...

 

Đừng để về sau em ước ao rằng
Mình không có một quá khứ lăng nhăng

Một quãng đời cũ

Những cuộc vui được chi trả công bằng...

 

Nhiều chiếc bẫy giăng ra

Nhiều cuộc tình thoáng qua

Đâu là dạng tình yêu em biết

Thân xác, thịt da...

 

Sẽ đến lúc, có tuổi, già rồi

Ừ thì thể nào em chả ghép được đôi

Nhưng tuổi trẻ, tình yêu em ạ
Còn lại gì khi mang hết ra mồi...

 

11-08-2021

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét