Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

KIẾP NGHÈO

 

 


KIẾP NGHÈO

 

Rượu nhạt uống lắm cũng say

Người ngay nói thẳng thì hay mất lòng

Kẻ giàu nắn thẳng bẻ cong

Chửi cho vẫn bám neo dòng: ký sinh

Tớ nghèo ngồi mỗi một mình

Nói cùng với bóng cân tình nghĩa xưa…

 

Trời hờn sáng nắng chiều mưa

Tình nghèo thường ngắn mấy thừa nối thêm

Giầu thì kéo được dăm đêm

Bằng tiền, bằng bạc, bằng trên giá đời

Trẻ như người mẫu đương thời

Chui chăn, vùi gối với người tuổi ông…

 

Người nghèo hè nóng, lạnh đông

Sợi tình úa bỏ gần ông… hỏng đời

Nóng thì ướt túa mồ hôi

Làm sao quắn sợi vui đôi cuộc tình

Lạnh thì rúm cõi u minh

Chỉ giầu là sướng là phình sợi thôi…

 

Người nghèo cũng giống tớ thôi

Một mình lặng lẽ mà ngồi chẳng yên

Tình xưa vẫn đến làm phiền

Đau từng cơn vật rồi liền bỏ đi

Ghẹo đời dòng chữ: Vu quy

Răng long đầu bạc vẹn y suối vàng…

 

02-08-2021

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét