Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

NÓI XẤU VỢ

 

 


NÓI XẤU VỢ

 

Ghét rồi đó vợ yêu ơi

Bên nhau cũng đã tóc thời bạch kim

Mấy mươi năm sống lặng im

Thế nhưng tai có được yên lúc nào

Có may ắng lúc chung hào

Khi nhà có khách, khi ta ngoài đường

Nắn thì lại dọa lên phường

Vùng vằng, ngúng nguẩy lên hương dỗi hờn

Cái thời máu lửa ẩm ương

Xa rồi còn lại bộ xương đôi mình

Nhiều khi tâm lý - khen xinh

Tủm tà tủm tỉm: “Thần kinh mắt rồi”

Đôi khi gọi ngọt: Vợ ơi!

Cũng lườm cũng nguýt: Dở hơi đấy à

Lắm khi nhỏ nhẹ: Mình à

Cái gì? - To tướng như là dọa vong

Còn khi lệ thả đôi dòng

Là anh chỉ biết đẫy vòng tay ôm

Cũng như vừa nãy qua cơn

Đang ru chưa ngủ, mắt hờn đỏ hoe

Chia đôi yêu - ghét rồi nè

Đôi tai - cái miệng, bịt, che… nhịn giời…

 

05-08-2021

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét