Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

ƯỚP SẦU


ƯỚP SẦU
(Song thất lục bát)

Ru giấc mộng xuân thì cung ái
Buông cung huyền tê tái hồn trinh
Khơi xa mây khói cuộc tình
Thực hư mờ ảo lặng thinh u buồn...

Rối bời tóc ngọn nguồn đau khổ
Hong nắng đời loang lổ đau thương

Già đời mấy cọng pha sương
Gào than kêu khóc lạc đường duyên yêu...

Hờn da trắng mĩ miều ai ngắm
Bàn tay nào gội tắm sầu đau
Hững hờ bỏ trốn đi đâu
Một cây trứng cá đẻ đau tâm đời...

06.01.2014
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét